Ở trận đấu muộn vòng 31 Premier League, Leicester đã phải chịu thảm bại 0-3 trên sân nhà trước Newcastle. Thất bại này khiến Bầy cáo đứng trước nguy cơ theo chân Southampton trở lại giải hạng Nhất Anh.
Tuy nhiên, trước khi xuống hạng, Leicester đã kịp để lại một dấu ấn trong lịch sử của Premier League. Theo đó, họ vừa cho ra mắt cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử giải đấu.
Tiền vệ Jeremy Monga được tung vào sân ở phút 74 thay cho Bilal El Khannous và chính thức trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân trong một trận đấu tại Premier League khi mới 15 tuổi 271 ngày.
Chỉ có Ethan Nwaneri, người vào sân trong thời gian bù giờ trong trận thắng 3-0 của Arsenal trước Brentford vào ngày 18/9/2022, là trẻ hơn Monga. Khi đó, Nwaneri mới 15 tuổi 181 ngày.
Do đang ở tuổi vị thành niên nên Monga đã phải mặc chiếc áo không có hình nhà tài trợ chính của Leicester, một công ty cá cược.
Huấn luyện viên trưởng của Leicester, Ruud van Nistelrooy, thừa nhận rằng ông cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi đưa Monga vào sân để đi vào lịch sử.
"Bạn có thể thấy thoáng qua những phẩm chất tuyệt vời của cậu ấy", Van Nistelrooy nói. "Monga là một cầu thủ chạy cánh tuyệt vời với tốc độ cực cao. Cậu ấy là một tài năng tuyệt vời, một chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng có được những phút giây này và hy vọng sẽ còn nhiều hơn nữa".